Em Buồn Có Được Không?

Tác giả: Ngược Miền Thương Nhớ

Em mệt mỏi rồi hãy để em yên
Nỗi nhớ ơi đừng làm phiền em nữa
Hãy cho em mượn bờ vai để tựa
Mượn cả vòng tay hứa hẹn ấm nồng
.
Nay em buồn một chút có được không
Em cũng thử buông vài dòng than thở
Dẫu mạnh mẽ em vẫn là phụ nữ
Đâu chối từ chỗ dựa dẫu mong manh
.
Hôm nay em buồn có được không anh
Một chút thôi chắc cũng đành anh nhỉ
Mặc nhân thế nay em thành tự kỷ
Em buồn rồi cũng chỉ tại anh thôi.
Phạm TD Hương - 28/04/2018
Chưa phân loại
Uncategorized