Em Bé Tỵ Nạn.

Tác giả: DUY TÙNG

Biển dập dồn có làm em thấm lạnh
giấc ngủ im lìm không gối mền chăn
Em say vùi trong sóng biển rền than
Xa vòng tay mẹ xa bình sữa nguội.

Em nằm yên âm thầm trên biển cát,
Không kêu mẹ ơi!không giởn không cười,
Không còn nghe bom đạn réo bên tai,
Không nghe tiếng di cư người vượt biển.

Aylan Kurdi tên của em tôi chưa biết ,
Chưa nắm tay chưa cho kẹo ngọt đường .
Chỉ cho em dòng chữ thật chân tình:
Chắp cánh thiên thần ở miền vĩnh phúc.

Ôi!chiến tranh mang tột cùng đau đớn.
Đói khổ nghèo đâu phân biệt anh em.
Đâu yên bình đâu tiếng hát trẻ thơ,
Đâu cánh chim con ...xa đàn gãy cánh.

Biển vẫn ồn ào ....em vẫn yên lặng.
Biển vẫn xanh màu......em vẫn ngủ ngon.
Và thiên thu biển sóng vỗ tuôn tràn,
Và muôn đời chiến tranh là vạn khổ.

Lời kinh Koran em bao giờ được đọc?
Được đến trường ngân giọng A ,B.
Được vui chơi ca hát với bạn bè,
Giờ tất cả chôn vùi sâu đáy mộ.

Giờ xin em yên bình nơi thiên sứ,
Xa loài người tham vọng hận thù nhau.
Xa quê hương cuộc chiến mãi không dừng,
Xa đại dương mang cuộc đời..... gió bão...
Chưa phân loại
Uncategorized