Đôi Mắt.

Tác giả: DUY TÙNG

Anh yêu em! đẹp dịu dàng đôi mắt.
Van víu cõi lòng xao xuyến se tơ,
Dù thu sang hay đông lạnh... kéo về,
Vẫn đượm thương sa chìm trong đôi mắt.

Đôi mắt em! êm mềm như bờ cát
Mãi đắm nhìn sóng biển ở tình anh,
Biển chơi vơi.... đêm lạnh nước rạt rào,
Sóng không ngơi trở mình thao thức mãi.

Những ngày không yên triều dâng gió bão,
Sóng cuốn ôm bờ sợ... cát bay xa,
Sóng lang thang.... mong gió lại yên bình
Sóng ôm ru bờ tràn say đẫm lệ.

Em ơi! biển muôn đời vẫn là biển,
Nước mặn mà....như thuở mới lập thiên.
Nếu cát phai phôi nắng gió mưa dầm,
Sóng mãi yêu hoài nhớ thương bờ cát.

Sóng thủy chung cùng thủy triều lên xuống ,
Sóng vuốt ân cần mang cát ra khơi.
Chốn ở đại dương tận ở đáy lòng
Cùng mắt em quấn chìm trong .....sâu thẳm.......
Chưa phân loại
Uncategorized