Lá Thu Vàng

Tác giả: DUY TÙNG

Lá rũ vàng chao cợt gió ngàn,
Phải chăng thu ấy chớm vừa sang.
Hàn phong se nhẹ lùa qua chấn,
Áo lụa thân em mỏng ngỡ ngàng

Gối chiếc chiều thu nhuộm sắc vàng
Nhớ vương tình ngỡ lắng miên man,
Đưa em ái mộng vào muôn giấc,
Thấm đượm bờ môi dấu địa đàng.

Đường tơ lệ ứa mỏng đôi hàng,
Lãng đãng mây còn dạo thênh thang.
Lá ép vàng phai sầu giấy trắng,
Mỏng cánh tình trao quá muộn màng.

Lá biến màu nâu sắc bẽ bàng,
Tiếc chăng một chuyến lỡ đò ngang.
Ước gì đừng có con đò ấy,
Lá của người xưa ắt vẫn vàng.

Chiều hoe gượng níu gió đi hoang,
Thềm vắng đìu hiu nắng nhạt vàng.
Chiếc lá chênh chao bay muôn nẽo,
Lạc lối yêu thương lệ phủ phàng.

07/2016
Chưa phân loại
Uncategorized