Duyên Hết , Nợ Buông

Tác giả: Mai Thúy Hải

Cuộc đời này cần lắm một chữ duyên
Để dẫn lối cho đôi mình gặp gỡ
Yêu hay không đều là do duyên nợ
Nên anh cũng đừng buồn nếu lỡ xa .

Khi tình yêu đã không còn thiết tha
Có giữ bên cũng chỉ là gắng gượng
Hãy cho mình là một người cao thượng
Buông đi rồi lòng ắt nhẹ nhàng hơn .

Xin anh đó đừng mang những giận hờn
Làm cho em thấy mình thêm khó xử
Giữa chúng ta không còn gì để giữ
Giấc mộng tình đã tan nát từ lâu .

Nếu còn thương anh đã chẳng buông sầu
Khiến tim em chất chồng bao vết xước
Duyên nợ trái ngang mối tình đi ngược
Em chia tay rồi trả anh lại tự do .

10/9/2017
Chưa phân loại
Uncategorized