Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Đừng Sợ

Tác giả: Trần Mạnh Hảo

Có lẽ nghìn xưa đã mất tăm
Còn đây gương mặt ấy trăng rằm
Đừng lo trăng ấy mòn hay khuyết
Đúng hẹn nghìn xưa lại đến thăm.
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Anh Và Cuội
  • Nắng Mưa, Mưa Nắng
  • Không Đề
  • Đừng Sợ Mất Ngủ
  • Đêm Không Chiều
  • Khóc
  • Lời Dê Cụ Than
  • Vừa Đi Vừa...sợ
  • Ru Người Trăm Năm
  • Cưỡi Trâu Về Niên Thiếu
Thơ bạn muốn xem
  • Mỗi Chiều Nắng Úa
  • Những Mỹ Nhân Facebook
  • Em Đâu Nghĩ Rằng
  • Nỗi Đau & Tình Người
  • Bóng Người
  • Đôi Bờ Thương Nhớ
  • Phật Giáo Là Tôn Giáo Của Trí Tuệ Siêu Việt
  • Nỗi Nhớ 01
  • Đơn Hình
  • * Tình Bạn Mới - Sài Gòn Kỷ Niệm * Chúc Mừng Hội Ngộ ! * Trời Tây Gặp Gỡ * Má Ơi *
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Hồng Quân
  • T. T. Mây Trên Ngàn
  • TAX
  • VANBA65
  • Thoan Quỳnh Khê
  • Ngọc Dung
  • Hoài Nhớ
  • Hoàng Lan
  • Trần Nhân Tông
  • Bồ Câu
©2025 - CungThuGian.com