Đừng Cố Mạnh Mẽ

Tác giả: Diệu Nguyễn

Chẳng cần đâu.... cố giả vờ mạnh mẽ
Cứ giãi bày nếu thấy dễ chịu hơn
Đâu có ai buộc rằng kẻ cô đơn
Không được phép tỏ ra mình yếu đuối

Tuy đã chọn một mình đi đến cuối
Nhưng chung quanh còn lắm những bạn bè
Đừng cố gắng gồng mình lên tránh né
Khăn khó trong đời, ai cũng vấp mà thôi

Dù một mình hay có cặp có đôi
Ai tránh khỏi những phút giây hụt hẫng
Lúc như thế cần tình người lân mẫn
Qua được rồi, lận đận cũng theo qua

Ấy thế nên..... đừng cố diễn cái Ta
Rồi ôm ấp nỗi niềm nơi tấc dạ
Đừng chứng tỏ không bao giờ mình ngã
Vấp ngã rồi đứng dậy có sao đâu

Lời chân thành xin nói ngắn vài câu
Bởi bản thân cũng chọn đời độc bước
Chút ý tứ chỉ mong ai hiểu được
Gặp khó khăn đừng cố vượt một mình


3/9/2016
Chưa phân loại
Uncategorized