Dư Âm

Tác giả: Hoa Tím

Sáng chớm lạnh nghe trong lòng khắc khoải
Gánh nỗi hờn giận dỗi với ai đây
Mùa hạ ơi nỗi nhớ vẫn đông đầy
Kỷ niệm ấy nồng say vào giấc ngủ

Ép cánh phượng trên trang vỡ còn chưa đủ
Viết dài dòng lưu bút tặng bạn tôi
Hạ ngẩn ngơ quét hết mảnh tình trôi
Ôm vết xướt để bôi vùng kỷ niệm

Hồn tan nát hoàng hôn chiều tắt lịm
Đi bên người nghe tím dạ chua cay
Anh ở đâu giữa trời đất cuồng say
Có nghe thấy tiếng lòng em réo gọi

Tình đẹp lắm rồi cũng như huyền thoại
Mất anh rồi ai nói cũng không tin
Em giữ tim chứa đựng một bóng hình
Nào đâu biết chúng mình đã lạc mất

Em đau lắm nhưng vẫn nhìn sự thật
Đau trong lòng nghe thắt cả tâm can.
Chưa phân loại
Uncategorized