++ Dư Âm ++

Tác giả: -N3- Nguyễn Ngọc René

++ Dư Âm ++

Trời hỡi! Làm sao biết bạn đâu?
Trăm hướng tìm đâu tận phương nào?
Bạn tôi vẫn còn trên nhân thế?
Hay đã về âm cảnh huyệt sâu?
*
Sau ngày cuối gặp giữa sân trường
Mạnh ai nấy bước vạn mười phương...
Dừng chân nơi ấy lòng cứ tưởng
Kỷ niệm ngày nao sao quá thương...
*
Tôi đứng cô đơn chỉ một mình!
Một thời áo trắng mộng hồn trinh
Nhớ từng khuôn mặt cười rộn rã
Nhớ quá vừa qua tuổi học sinh...
*
Đời vẫn chua cay mặc thế nào!
Cố nén lòng qua những gian lao...
Mơ lắm tiện nghi đời không có
Vẫn biết mơ nhiều để khổ đau
*
Qua bao năm phiêu bạt sao dời
Mộng cao chi quá...mơ vừa rơi...
Cho nồng luyến tiếc mong chi nữa
Đâu dám đèo bồng những cuộc chơi.
*
Anh ở đâu xa tận phương nào?
Em trời Tây, Đông, Bắc nơi đâu?
Ngày mai lá rụng thôi đành mất
Nhớ mãi ân tình qua bể dâu...

-N3- Nguyễn Ngọc René 04-01-2015
Chưa phân loại
Uncategorized