Dòng Sông Thơ Ấu

Tác giả: Thiên Ân

“ DÒNG SÔNG THƠ ẤU”

Viết về nhà văn Nguyễn Quang Sáng

“ Con gà trống “ gáy ó o…

“ Con chim vàng ” hót líu lo quanh vườn

In trong bóng “ Người quê hương”

“ Dòng sông thơ ấu” đem hương cho đời

“ Cánh đồng hoang ” vắng lạnh môi

Cho “ Mùa gió chướng ” tơi bời thổi qua

Ngày trao một “ Chiếc lược ngà”

Và “ Bông cẩm thạch ” mặn mà đời nhau

Bên “ Bàn thờ tổ cô Đào”

Có vài “ Bức tượng ” say màu ước mơ

“ Làm vua tôi thích ” không ngờ

“ Người câm quán rượu “ bâng quơ nỗi buồn

Những năm “ Đất lửa ” kiên cường

“ Qua đi năm tháng ” khói sương ngập đầy

“ Sài Gòn dưới những “ tàng cây

“ Nhật kí người ở lại “ đây bao mùa?

Ân Thiên ( Bình Dương)
Chưa phân loại
Uncategorized