Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Đơi....

Tác giả: Phạm Công

Ôi chiếc lá nhẹ bay theo làn gió.
Để đông về gió rít bên song
Tôi lang thang khắp nẻo đường đời
Gom hoàng hôn nhặt nắng đốt chiều tàn
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ tương tự
  • Dối (Mr.Smile)
  • Dỗi (YÊU THOÁNG QUA)
  • Dỗi (Quách Tỉnh -Xuân Trường)
  • Dỗi (Xuân Diệu)
  • Dối Anh Dối Cả Chính Mình (Mai Thúy Hải)
  • Dõi Bóng Anh (YÊU THOÁNG QUA)
  • Dõi Bóng Người Thương (YÊU THOÁNG QUA)
  • Dõi Bóng Quê Nhà (YÊU THOÁNG QUA)
  • Dõi Bóng Thiên Di (Viễn Phương)
  • Dõi Bóng Tương Tư (YÊU THOÁNG QUA)
Thơ bạn muốn xem
  • ++ Mừng Năm Mới ++ Tình Thơ Xuyên Lục Điạ 190 ++
  • Quán Quan Âm
  • Hoa Mận
  • Trên Đồi Sim
  • Em Ơi
  • Xin Em Đừng Có Mãi Đau Buồn
  • Hóa Đá
  • Trong Mơ Nào Có Em
  • Chàng Trai Đơn Phương
  • Buổi Học Cuối Mùa
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Đinh Cường
  • HOAN LÊ
  • Asin
  • TRẦN MINH HẢI
  • Đinh Thị THu Trang (Thời Xa Vắng)
  • Lê Thị Ngọc Thuỷ
  • Nguyễn Thị Anh Phy
  • Vua Thiệu Trị
  • -N3- Nguyễn Ngọc René & Tran Chien
  • Kẽ Phàm Phu
©2025 - CungThuGian.com