Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

1064 - Thất Tình

Tác giả: Nguyễn Văn Thái

Người đây hồn tận mãi đâu?
Cơm khê lửa bén rộp đau chân mình
Chắc vì rụng đóa hoa xinh!
Thương người quân tử thất tình thuở nao .

11 - 9 - 2012*
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • 563 - Lời Em
  • 742 - Đợi Em
  • 290 - Con Đi Học Xa
  • 474 - Vay Em Chút Tình
  • 708 - Không Đề
  • Thương
  • Nhớ Tình Xưa
  • 1195 - Sinh Nhật Hội Thơ
  • 308 - Cột Buồm
  • 122 - Xem Ảnh
Thơ tương tự
  • Thất Tình (Anh Tài Fb:antaluu)
  • Thật Tình (Lý Thụy Ý)
  • Thất Tình (Tăng Minh Luân)
  • Thất Tình (YÊU THOÁNG QUA)
  • Thất Tình (Hồ Xuân Thu)
  • Thất Tình (Dương Cảnh)
  • Thất Tình (Saibot)
  • Thất Tình (Bạn Tôi Ơi)
  • Thất Tình (Soyal Nguyễn)
  • Thất Tình (LÊ NGỌC DŨNG)
Thơ bạn muốn xem
  • Tháng Bảy
  • Đón Nỗi Đau
  • Giá Như
  • Góc Rừng
  • • Xin Một Lần Tìm Quên •
  • Cho Hạ
  • Còn Mãi Việt Nam
  • Từ Độ Yêu Em
  • Một Câu Chờ Câu Ngóng
  • Cẩm Phả Quê Em
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Phạm Anh Dũng
  • Lê Nguyên Thử Trí
  • Tiến Thanh
  • Ntt
  • Nguyễn Thị Tê Hát
  • Nguyễn Hữu Hùng
  • Tịnh Tâm
  • Tô Thùy Yên
  • Thanh
  • Phương Trời Mới
©2026 - CungThuGian.com