Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Đời

Tác giả: Lữ Dang - NHH

Khi lên voi
Voi cao
Ta chẳng sờ mặt trời

Khi xuống chó
Chó thấp
Ta sờ vào mặt đất

Đời nguời ta lên voi xuống chó
Còn đời mình lên chó xuống chi
Một nốt thăng cho đời nó đã
Rồi nốt giáng biết đã là gì
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Tương Tư Tình Sầu
  • Một Vòng Trái Đất
  • Lặng Lẽ Giữa Ồn Ào
  • Trăng
  • Nhớ Nhà
  • Xa Em Chiều Đông Vắng
  • Ngày Mai Xa Em - Huế
  • Chiều Mùa Đông
  • Về.....
  • Tàu Chuyển Bánh Xa Em
Thơ tương tự
  • Dối (Mr.Smile)
  • Dỗi (YÊU THOÁNG QUA)
  • Dỗi (Quách Tỉnh -Xuân Trường)
  • Dỗi (Xuân Diệu)
  • Dối Anh Dối Cả Chính Mình (Mai Thúy Hải)
  • Dõi Bóng Anh (YÊU THOÁNG QUA)
  • Dõi Bóng Người Thương (YÊU THOÁNG QUA)
  • Dõi Bóng Quê Nhà (YÊU THOÁNG QUA)
  • Dõi Bóng Thiên Di (Viễn Phương)
  • Dõi Bóng Tương Tư (YÊU THOÁNG QUA)
Thơ bạn muốn xem
  • Đường Đời Hai Lối Rẽ
  • Trong Mắt
  • Lỡ Duyên
  • Màn Sương
  • Tập Thơ Thủ Đức Tình Xa Trang 182
  • Virus Covid
  • Bức Tranh Chiều
  • Giọt Sương Với Cỏ
  • Giọng Huế (1)
  • Đêm Mùa Hạ
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Tlan Mưa
  • Lht Dmax
  • Đôn Trần
  • Sĩ Đoan
  • Trần Thái Sơn
  • Dvo23175
  • Hắc Diện Thần
  • ĐÀO DUY HK
  • LY.Jackson
  • Quách Tấn
©2026 - CungThuGian.com