Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Đời

Tác giả: Sưu Tầm

Đời
Đời là hai chữ nợ duyên
Có duyên có nợ chung thuyền thế thôi
Hợp tan tạo hoá chia phôi
Hết duyên hết nợ thế rồi lại xa...

Hai người ở hai phương xa
Nhớ nhau hồi ức đôi ta chung đường
Làm cho vỡ đọng hạt sương
Trong mỗi con sóng, hồng dương tràn trề
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Yêu Đơn Phương
  • Kiếp Trước
  • Cha Mẹ
  • Về Đâu Mái Tóc Người Thương
  • Tuổi Xuân Trẻ
  • Không Ai
  • Yêu Em
  • Một Lời Cảm Ơn
  • Một Lần
  • Tôi Chọn Em
Thơ tương tự
  • Dối (Mr.Smile)
  • Dỗi (YÊU THOÁNG QUA)
  • Dỗi (Quách Tỉnh -Xuân Trường)
  • Dỗi (Xuân Diệu)
  • Dối Anh Dối Cả Chính Mình (Mai Thúy Hải)
  • Dõi Bóng Anh (YÊU THOÁNG QUA)
  • Dõi Bóng Người Thương (YÊU THOÁNG QUA)
  • Dõi Bóng Quê Nhà (YÊU THOÁNG QUA)
  • Dõi Bóng Thiên Di (Viễn Phương)
  • Dõi Bóng Tương Tư (YÊU THOÁNG QUA)
Thơ bạn muốn xem
  • Sao Không Đến Sớm
  • Bình Yên...em Ở Đâu!
  • Mưa Xứ Huế
  • Đồng Tháp Duyên Quê
  • Bên Ghềnh Đợi Trăng
  • Có Những Thứ Biết Tốt Mà Không Chọn
  • Hiu Hắt Thời Gian Tan Tác Sông Hồ
  • Đợi Ánh Xuân Nồng
  • Đời Người
  • Vô Tình
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Nhà Thơ Buồn
  • Mai Hoàng Lân
  • Quách Xuân Sơn
  • N3 Nguyễn Ngọc René
  • Vĩnh Nhất-tâm
  • Nguyễn Nhựt Hùng
  • Giotnangmuathu2007
  • Huyandrics
  • Dương Thế Quang TNXP
  • Hoa Thuỷ Vu
©2025 - CungThuGian.com