Đôi Mắt Người Tử Tù

Tác giả: Triệu Nguyên Tâm

Đôi Mắt Người Tử Tù

Anh sinh ra đời là người có tội
Tội anh cố tìm hai chữ tự do
Tội anh nhìn ánh mắt quá hờn căm
Nện vào đầu máu anh loang báng súng.

Anh sinh ra đương nhiên phải ngồi tù
Vì anh dám làm bài thơ phản kháng
Thơ anh kể ngày quê hương binh lửa
Giặc cướp đi rồi! Cửa mất nhà tan.

Anh sinh ra để làm thân chống đối
Để vạch trần nỗi oan ức bất công
Và sau những trận đòn thù tra tấn
Môi nguyện cầu anh hấp hối niềm đau.

Anh sinh ra mang xiềng xích gông cùm
Lê bước chân trong trại tù xa thẳm
Một miếng cơm tù tủi nhục van xin.
Quyền sống anh đòi bên manh áo rách.

Anh sinh ra người kiếp này là nô lệ
Thịt da anh quằn quại dấu làn roi
Lệ cạn khô theo năm tháng trôi dẩn
Người anh yêu quên anh còn hiện hữu.

Anh sinh ra người tử tù uất hận
Bạo lực cường quyền có thể lấy đi
Còng tay anh giam man rợ ngục hình
Quầng mắt lõm sâu nhìn trăng sắp lặn.

Nhưng tư tưởng anh muôn đời bất diệt
Ngòi bút anh lừng lẫy cả trăm năm
Một chế độ này hay mười chế độ sau
Rồi sẽ tan đi như cát bụi sau cùng.

Anh bước lên đường anh ơi! Đêm cuối
Thản nhiên giã từ cuộc sống thế nhân
Đôi mắt anh nhìn xuyên đầu súng lạnh
Đạn tử hình áo nhuộm đỏ xác thân.

Triệu Nguyên Tâm
February 23, 2021.
Chưa phân loại
Uncategorized