Đôi Mắt Bồ Câu

Tác giả: Triệu Nguyên Tâm

Đôi Mắt Bồ Câu
( Để tặng những giai nhân có đôi mắt đẹp nhân dịp ngày lễ Tình Yêu. Valentines’day )

Tôi chưa hề biết đôi mắt bồ câu
Nhưng sao tôi không thể nào quên được
Đôi mắt một người con gái mắt nâu
Nhìn mưa rơi bên hàng hoa thược dược.

Nàng và tôi chưa hề quen hay biết
Gặp nhau vì trời bỗng đổ cơn mưa
Chạy vội vào mái hiên nhà người lạ
Ngượng ngùng ánh mắt lướt hàng dậu thưa.

Rồi lại quay đi nhìn mưa tháng sáu
Mưa bụi bay vào thấm ướt đôi vai
Hương của nàng lan nhanh bờ môi mọng
Thấm vào hồn tôi một buổi sớm mai.

Nàng luống cuống tay kéo tà áo trắng
Mặt đỏ bừng khi tay nàng chạm tay tôi
Những ngón tay thon dài còn vụng dại
Hương nồng con gái đang dậy thì say.

Tôi bối rối ngập ngừng chưa dám nói
Thẹn thùng nàng bỏ chạy vội ra mưa
Tà áo trắng nhạt nhoà trong gió cuộn
Con tim tôi sao hụt hẫng thế này.

Năm tháng điểm sương đời phiêu bạt
Sao tôi vẫn thương hoài đôi mắt xưa
Mơ lại giấc mơ mắt nhung nào tha thiết
Đôi mắt của nàng nhìn hạt mưa rơi.

Triệu Nguyên Tâm
January 2, 2022.
Wat Prathat Doi Kham. Chiang Mai Thailand.
Chưa phân loại
Uncategorized