Đôi Khi

Tác giả: Diệu Nguyễn

Có đôi lúc ước mình như không khí
Cứ vô hình lặng lẽ đến rồi đi
Ước tràn đầy như dưỡng khí oxy
Tặng cho đời, hết những gì mình có

Có đôi lúc ước mình như ngọn gió
Cũng vô hình, cũng lặng lẽ đến đi
Gió mát trong chẳng ai nói năng gì
Chút cuồng nộ, bị người đời lên án

Có đôi lúc bỗng thấy mình chán ngán
Sống kiếp người, đầy những nỗi ưu tư
Ước chi mình là một kẻ thừa dư
Đễ cho đi, mà không cần nhận lại

Có đôi lúc thấy mình thật thãm bại
Đành âm thầm.... làm chiếc bóng đi qua

29/6/2016
Chưa phân loại
Uncategorized