Đợi Chờ

Tác giả: Thiên Lý

ĐỢI CHỜ

Anh nhớ về thăm tiết tháng giêng
Cho em quên hết nỗi ưu phiền
Cho em thôi khóc, thôi buồn khổ
Dìu dắt em vào giấc mộng miên

Anh hãy về thăm trong tháng hai
Đưa em vào hạnh phúc lâu dài
Ta say ân ái...quên ngày tháng
Đằm thắm như tình của nước mây

Năm trước dạo này mưa tháng ba
Áo anh ướt đẫm lúc xa nhà
Nhớ em...trong những lần mưa lạnh
Quên cả những lần nước mắt sa

Xuân, hạ, thu, đông đã mấy lần
Nhớ ngày vui cũ...cứ bâng khuâng
Giữ lòng son sắc. ..hay phai lảng..
Chia xẻ cho ai...một nửa phần. ..

Dòng chảy thời gian như nước trôi
Mắt em ngân ngấn lệ lâu rồi
Bên đèn chăn chiếu đang say giấc
Lạnh lẽo đêm trường nỗi...đơn côi

Nắng dải mưa dầu, đá vẫn trơ
Nỗi niềm thương nhớ ghép vần thơ
Đợi người quân tử chơi vườn Mộng
Xin gửi hộ tôi nỗi đợi chờ

Thiên Lý
31/3/2019
Chưa phân loại
Uncategorized