Đôi Câu Đối

Tác giả: Cầm Giang

“Mời người mẹ chắt chiu cho các cháu
Nối cuộc đời dang dở với đàn con”
Anh muốn tặng em
Đôi câu đối long lanh sắc mật
Từng chữ ánh màu son của đất
Từng lời rung cành quýt chín vàng
Anh muốn ghép tên vàng
Trải thơ lên đất mẹ
Như người xưa đi lấy chồng thiên hạ
Mang gạch hồng về lát quê chung
Muốn mượn ý núi sông
Để em thành tiên bay ngang mây trắng
Đường đưa dâu có rập rìu cánh én
Thắm hoa trời gió vuốt rừng cau
Rồi giữa hội cười ta nắm tay nhau.

Nhưng biết làm sao
Khi chiếc áo thay vai em mặc khéo
Đẹp hơn nhiều áo mới
Tay têm trầu thoăn thoắt gọt vôi
Và tiếng cười như tiếng hát bên nôi
Anh nghe dài tưởng sóng vỗ xa xôi
Gợi nhớ mãi con dã tràng xe cát
Như nhớ chiếc bừa hôm nào em vác
Loáng nắng chiều ánh sắc trắng bùn vương
Khi nhà em
Gọi bước chân anh lên bậc thềm quên thuộc
Như đã từng hơn mười năm trước
Mặn nghĩa tình từ thuở chưa quen
Nên anh viết tặng em
Những lời thay thông cáo
“Mời người mẹ chắt chiu cho các cháu
Nối cuộc đời dang dở với đàn con”

Tháng 12/1970
Chưa phân loại
Uncategorized