Đợi Anh

Tác giả: Trần Thị Thủy

Hôm qua vào khoảng giờ này
Hết giờ khấn khởi vội ngay về nhà
Cơm nước ngồi đợi Chàng qua
Hôm nay về thấy cửa nhà trống trơn.

Một mình trống vắng cô đơn
Nhớ sao câu nói dỗi hờn mấy hôm
Nhớ sao nhớ quá nụ hôn
Nhớ vòng tay ấy ru hồn mộng du !

Bây giờ đã cuối mùa Thu
Sương đêm lành lạnh gió Thu buồn buồn
Càng làm nỗi nhớ ngập hồn
Chàng đâu có biết tim buồn ngóng trông.!

Em chờ em đợi em mong
Đến ngày hò hẹn thỏa lòng tim vui
Người mau về với em thôi
Đừng làm nỗi nhớ đầy vơi thêm nhiều.

Đã yêu đành nhịn đủ điều
Miễn sao ta sẽ có nhiều niềm vui
Bên Người hạnh phúc mãi thôi
Dù cho thân phận nổi trôi bọt bèo

Dù cho cuộc sống có nghèo
Nhưng tình ta mãi thắm theo tháng ngày !
Bên Anh tình đắm tình say
Thắp lên lửa ấm tim này cho Em !
Chưa phân loại
Uncategorized