Độc Giả Khó Tính

Tác giả: Nguyễn Thái

Như mọi ngày Em tìm vào Facebook
Đọc thơ Anh rồi chỉ trích phê bình
À, hôm nay có một bài thơ mới
Với tựa đề: Vầng Trăng Khuyết Đơn Côi

Thơ hơi tệ nhưng hình nhìn cũng nổi
Chút ngoại hình nhưng chẳng có nội dung
Không có vần còn ý nhảy lung tung
Đọc chút xíu Em bực mình lý sự

Văn chưa rành lại dùng thơ tám chữ
Chính tả thì viết chữ đúng chữ sai
Thơ khô khan mà cứ muốn kéo dài
Tài không có mà dùng thơ tán gái

Người chi lạ nói hoài không biết ngại
Thơ kiểu này làm sao có tương lại
Thôi Anh về trồng thêm ít ngô khoai
Làm Thi Sĩ không bền đâu Anh nhé

Sáng hôm nay khi bình minh vừa hé
Như mọi ngày vào Facebook bình thơ
Nhưng hôm nay tìm hơn nửa canh giờ
Mà không thấy một bài thơ Anh viết

Chợt thoáng buồn lệ hoen đôi mắt biếc
Em thẫn thờ trong nỗi nhớ mông lung
Nhớ thư tình không một chút nội dung
Và Em nhớ Nhà Thơ: Vầng Trăng Khuyết.
Chưa phân loại
Uncategorized