Dốc Cuộc Đời

Tác giả: Thiên Ân

DỐC CUỘC ĐỜI
Dốc cuộc đời ai cũng phải đi qua
Nắng hanh heo nhạt nhòa vần thơ hạ
Nước mắt rơi bên vườn hoang trụi lá
Tuổi thơ bay rơm rạ nhả tơ chiều

Dốc cuộc đời gom ân nghĩa bao nhiêu
Bờ thiện ác tiếng kêu đau giằng xé
Lời ong bướm ỡm ờ đôi chân ghé
Mở trang thơ gió nhẹ thoi thóp mùa

Dốc cuộc đời ai đuối sức đường đua
Miền rảnh rỗi trêu đùa chi chi lạ
Màu trắng đen một thời không êm ả
Để nghìn năm bụng dạ xót xa hoài

Dốc cuộc đời ta ngồi khóc hờn ai?
Hoàng hôn rũ trượt dài nghiêng bóng xế
Giọt mồ hôi rơi miệt mài cũng thế
Bóng tình yêu ra bể tự bao giờ?

Dốc cuộc đời gọi nắng tuổi bơ vơ
Vốn tự hiểu bến bờ xa lơ lắc
Đôi cánh yêu thương ai còn góp nhặt ?
Nuôi mỏi mòn hiu hắt cửa trái tim
Ngày 14/2/2020
Thiên Ân ( Bình Dương)
Chưa phân loại
Uncategorized