Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Do Một Kẻ Nổi Loạn Nào Đó

Tác giả: Mr.Smile

Đây không phải bức tranh không có lỗi
Bởi thời gian bị làm cho ngừng lại
Diễn biến của tiến trình bị làm cho thay đổi
Dòng thời gian bị xúc phạm ở đây
Do một kẻ nổi loạn nào đó
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Có Pháp Nào Được Như Lai Thuyết Hay Không?
  • Mọi Thứ Trên Đời
  • Em Hiểu Không
  • Xin Hãy Trả Lời Thẳng
  • Ánh Trăng Lạnh Lẽo
  • Làm Người Mạnh Mẽ, Ra Vẻ Yếu Hèn
  • Đi Trên Cầu
  • Tất Cả Di Chuyển Hướng Về Lỗ Đen
  • Bộ Phim Này Được Đánh Giá Tuyệt Vời...
  • Ngẫm Xem Vạn Vật Tràn Đầy Chân Ý ,
Thơ tương tự
  • Do Một Kẻ Nổi Loạn Nào Đó Có Tên Là Photographer... (Mr.Smile)
Thơ bạn muốn xem
  • Một Lời 8
  • Đêm Tàn Thấu Cảnh Cô Đơn
  • Trễ Hẹn
  • Trái Tim Hát
  • Mưa Sài Gòn
  • Xuân Hạ Thu Đông
  • Ánh Trăng Bội Thề
  • Khóc Dòng Sông Một Buổi Chiều Ngừng Chảy
  • Biển Buồn
  • Tìm Chính Mình
Nhà thơ bạn muốn xem
  • ThanhThanhsingle. Nguyễn Thanh Thanh
  • LONG
  • Dũng Lê Ngọc
  • Trần Thị Hà Thân
  • NP54
  • Vân Di
  • Song Duệ
  • Mạc
  • Đỗ Xuân Đào
  • ĐĂNG THI
©2025 - CungThuGian.com