Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Do Một Kẻ Nổi Loạn Nào Đó Có Tên Là Photographer...

Tác giả: Mr.Smile

Đây không phải là lỗi của bức tranh
Bởi thời gian bị làm cho ngừng lại
Không tuân theo những qui luật của đời
Diễn biến dòng thời gian bị xúc phạm
Do một kẻ nổi loạn nào đó có tên là Photographer...
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Có Pháp Nào Được Như Lai Thuyết Hay Không?
  • Mọi Thứ Trên Đời
  • Em Hiểu Không
  • Xin Hãy Trả Lời Thẳng
  • Ánh Trăng Lạnh Lẽo
  • Làm Người Mạnh Mẽ, Ra Vẻ Yếu Hèn
  • Đi Trên Cầu
  • Tất Cả Di Chuyển Hướng Về Lỗ Đen
  • Bộ Phim Này Được Đánh Giá Tuyệt Vời...
  • Ngẫm Xem Vạn Vật Tràn Đầy Chân Ý ,
Thơ tương tự
  • Do Một Kẻ Nổi Loạn Nào Đó (Mr.Smile)
Thơ bạn muốn xem
  • Rước Trăng
  • Yêu Xa
  • Buồn !
  • Cuộc Tình Không Đoạn Kết
  • 252. Con Gì Đây ?
  • Jesu Trong Tôi
  • Tản Mạn
  • Mùng Một Tết Gặp Xui
  • Rơi
  • Nhớ Mùa Hè Ấy
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Nguyễn Trung Kiên
  • Tường Tường
  • Lê Nguyễn Trầm Ca
  • Nam Hoài
  • Sông Lam
  • Bạch Tiểu Phụng
  • Thận Nhiên
  • Hữu Điệp
  • Tình Anh Đêm Vắng
  • VUVIETHUNG CÙNG BẰNG HỮU
©2025 - CungThuGian.com