Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Độ Cao So Với Tôi Là Mực Nước Biển Đỉnh Là Himalaya

Tác giả: Mr.Smile

Độ cao so với tôi là mực nước biển đỉnh là Himalaya
Hằng ngày có hai con chim bằng bay cao hơn mây trắng
Loài chim ấy, khi biển động nó liền chuyển về biển Nam
"Nam Hoa Chân Kinh" răng hai con vật nhỏ bé ấy mà biết cái gì?
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Có Pháp Nào Được Như Lai Thuyết Hay Không?
  • Mọi Thứ Trên Đời
  • Em Hiểu Không
  • Xin Hãy Trả Lời Thẳng
  • Ánh Trăng Lạnh Lẽo
  • Làm Người Mạnh Mẽ, Ra Vẻ Yếu Hèn
  • Đi Trên Cầu
  • Tất Cả Di Chuyển Hướng Về Lỗ Đen
  • Bộ Phim Này Được Đánh Giá Tuyệt Vời...
  • Ngẫm Xem Vạn Vật Tràn Đầy Chân Ý ,
Thơ bạn muốn xem
  • Chùm Thơ Tháng Tư Đen (Black April)
  • Muộn...
  • Cán Bộ Cao Cấp Đảng Cộng Sản
  • Lạc Nhau Thôi...
  • Khi Nhà Nước Không Tôn Trọng Quyền Biểu Tình
  • Anh Vì Ai ?
  • Huế Ơi ! Khi Nào Gặp Lại
  • Mùa Thu Đang Vẫy Chào
  • Trăng Vô Tình
  • Thiu Thỉu Chiều Nay Trái Tim Lạnh
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Yên Hà
  • NGUYỄN MẪN TRÍ-TN
  • VĂN QUYẾT
  • Tóc Nâu - Jacaranda
  • Vệ-Trà Huỳnh Kim Anh
  • Cao Bá Quát
  • Lê Việt Vỹ
  • Mai Sơn Hào Hiệp
  • Trần Đại Hưng. (Hàn Yên Tử)
  • Endo Anh
©2026 - CungThuGian.com