Điều Ước

Tác giả: Diệu Nguyễn

Con cũng biết chữ tình nhiều lận đận
Nên bao người cứ ngụp lặn đau thương
Có duyên may và cả những đoạn trường
Nên đích đến khiến con thường ngao ngán

Con xin ước, cuộc đời luôn tươi sáng
Không chỉ riêng mình.... mà cho tất cả ai
Đã yêu thương đừng phải đếm bằng ngày
Mà nhận được chân thành cho đến chết

Con cũng biết nguyện cầu không có kết
Bởi ta bà khổ nhất vẫn là yêu
Ước bao nhiêu cũng chưa đủ là nhiều
Chuyện duyên - nợ còn do nhân tiền kiếp

Nên chỉ ước mình nhẹ nhàng đi tiếp
Duyên với phần thuận cảm xúc tự nhiên
Không gắng công để tự rước ưu phiền
Còn đã đến..... đừng luân phiên mệt mỏi.

9/7/2016
Chưa phân loại
Uncategorized