Điều Ước Giản Dị...

Tác giả: Trần An

Đêm Giáng sinh lạnh lẽo
Có một người cô đơn
Gặm nhắm nỗi tủi hờn
Giữa màn đêm tăm tối...

Ta nghe lòng nhức nhối
Vì biết đó là em
Sầu dâng mắt mi mềm
Gục đầu bên gối chiếc...

Ta dường như đoán biết
Mọi suy nghĩ trong em
Những phút em yếu mềm
Những khi em tuyệt vọng...

Những điều ta kỳ vọng
Như rơi vào thinh không
Để ta mãi phập phồng
Trước chuỗi ngày sẽ đến...

Ta muốn làm ngọn nến
Soi sáng bước chân em
Đang mò mẫm trong đêm
Tìm đường ra nẻo sáng...

Hăy vượt qua mê sảng
Tìm lại được chính mình
Quên cạm bẫy vô tình
Ngày nào em đã vướng...

Còn gì là vui sướng
Khi em nở nụ cười
Đón ngày mới xinh tươi
Không còn vương mộng ảo...

Ta là người ngoại đạo
Vẫn tin Chúa trên cao
Sẽ ban em phép màu
Quên đi niềm đau xót...

Chuông giáo đường lảnh lót
Bao nữ tú nam thanh
Trong xóm đạo an lành
Rộn rịp mừng thánh lễ...

Điều ước ta như thế
Giản dị phài không em?

Trần An - Đêm Noel 24.12.2014
Chưa phân loại
Uncategorized