Điều Anh Muốn

Tác giả: Sâm Nguyễn

Muốn viết cho em bài thơ tình cuối
Đốt hết từng đắm đuối còn sót dư
Để đêm về giấc ngủ chẳng suy tư
Yêu người mới chẳng chần chừ trao hết

Muốn viết cho em bài thơ tiễn biệt
Lời nồng nàn tha thiết yêu thương
Vẽ từng nét... từng nét vấn vương
Nhưng khó lắm, anh dường như chết lặng

Muốn hét tên em hòa vào gió nắng
Cuốn thật xa... xa thẳm cánh chim trời
Vì anh chỉ muốn thế hỡi người ơi
Nhớ tên em là cực hình anh gánh

Anh cũng muốn đến một nơi hoang lạnh
Nơi tim anh chẳng thổn thức vì em
Ở nơi kia nó sẽ ngủ im lìm
Không nhức nhối, không đắm chìm lệ đổ

Anh muốn kỉ niệm xưa hòa vào cơn sóng vỗ
Tan thành sương... nỗi nhớ cũng tan đi
Nhưng em ơi, anh không muốn làm gì
Anh cam chịu mất đi người yêu lắm
Chưa phân loại
Uncategorized