Diệt Covid

Tác giả: Hồng Dương

Tưởng đã hết... ai ngờ mi quay lại
Để lòng đau tê tái đến khôn cùng
Căn bệnh nay COVID... lũ bất trung
Tâm trống rỗng ... ngại ngùng dân đất Việt

Kẻ hám lợi... Cả nhân loài khinh miệt
Mất lương tri muốn giết cả thân tình
Trời đất yên sao chứa kẻ vô minh
Cho toang hoác một màu trăng trắng bạc

Tận phương bắc một bầy lang tàn ác
Tỉnh lên ngay hay lạc bến chiều giông
Để yêu trăng ươm mộng đẹp núi sông
Thôi ủ dột ta đồng lòng xây dựng

Diệt Covit đầu tiên làm đứng
Như thủa thời xây dựng mới biết yêu
Để phồn vinh non nước đến đủ nhiều
Hồn được sáng giữa chiều buông nắng xế

Lòng người ấm nồng nàn bao thế hệ
Để nhân loài dương thế ngậm tình say...
Chưa phân loại
Uncategorized