Điếng Nhớ

Tác giả: Phiến Băng

ừ cứ mưa cho ướt áo hạ hồng
cho sưng húp ăn mòn đôi gót mịn
đời sỏi đá rách bàn chân đỏ máu
bong bóng tình chảy vội kéo gầy hao

cụp ngày non tay bẽ rát cội sầu
chà thương nhớ vào đêm mù đau gối
"có yêu - xin những ngày thơ ngây" (*)
môi nức mặn mắt người xin ráo lệ

rót mây bay vào bia đắng lặng hồn
đào xuyên đất khoét trần gian hành thổ
thả cơn đau trôi ngược đáy ngân hà
gom sao lại cho thần tiên bật khóc

kinh kệ nhàu khi nổi nhớ lên ngôi
trầm hương đốt tình cai mù căng khói
móc tim gan làm của lễ dâng người
ta cuối mặt làng bồng tiêu hân dại

ừ cứ mưa cho lũ hết thật thà
cho băng vỡ rã tan vào biển mặn
bọt sóng hoài nhẹ tố vỗ hân hân
à ...! nghe rõ làn hơi em - điếng nhớ!

---*---

(*) Vũ Thành An
Chưa phân loại
Uncategorized