Tác giả: LÊ NGỌC DŨNG
    
    
      ĐI THÌ THÔI !
Rầu sao bạn hữu mất luôn rồi
Nghĩa nặng ta mình nửa phút trôi
Bởi những vần thơ từ biệt mối
Vì bao ngữ cảnh cách xa mồi
Ngay lòng chẳng sợ dân làng giã
Vẹn cử không màng xã tắc bôi
Khắc chữ vào tim rằng phận chổi
Và xăm để nhớ quãng ngu lồi.
Lê Ngọc Dũng
    
    
    
    Rầu sao bạn hữu mất luôn rồi
Nghĩa nặng ta mình nửa phút trôi
Bởi những vần thơ từ biệt mối
Vì bao ngữ cảnh cách xa mồi
Ngay lòng chẳng sợ dân làng giã
Vẹn cử không màng xã tắc bôi
Khắc chữ vào tim rằng phận chổi
Và xăm để nhớ quãng ngu lồi.
Lê Ngọc Dũng