Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Dệt

Tác giả: Ngọc Thạch

Ngồi nhâm vị đắng café
Tiếng Oanh thỏ thẻ, chiều về nẻo xa...
Gió đưa mây gởi qua nhà…
Lời mời, nghĩa nặng, tình đà khó quên
Người đi cuối nẻo Tây thành
Sợi thương dệt nhớ gửi vành trăng quê …
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Nhặt Mộng
  • Nghe Câu Lục Bát Sông Bầu
  • Giếng Làng
  • Bến Xưa
  • Xuân 3
  • Bỏ Phố
  • Đêm Tàn Hạ
  • Giao Mùa
  • Thu Riêng
  • Mưa Thu
Thơ tương tự
  • Dệt Cửi (Lê Thánh Tôn)
  • Dệt Cửi (Hồ Xuân Hương)
  • Dệt Duyên (Thiên Ân)
  • Dệt Lại Khúc Tình Thơ (Đỗ Mỹ Loan)
  • Dệt Mảnh Tình Thu. (Minh Tuấn)
  • Dệt Màu Yêu (Hoàng Hiện)
  • Dệt Mơ (Cát Nhu)
  • Dệt Mộng !!! (Dang Dat)
  • Dệt Sầu (Thiên Ân)
  • Dệt Tầm Gai (Thiên Hương Thảo)
Thơ bạn muốn xem
  • Biển Và Trăng
  • Hạ! Và Anh.
  • Đầy Mây
  • Tình Thơ Tri Kỷ Tri Âm
  • Lý Thuyết Trò Chơi
  • Thổi Hồng Lang Thang
  • Mùa Thu Về Chất Ngất Chữ Yêu Thương
  • Dậy Đi Em, Hạ Đã Sang Nửa Mùa
  • Như Mưa Gió Ướt Dầm Con Đò Nhỏ
  • Tình Khúc Chiều Thứ Bảy
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Đinh Thị THu Trang (Thời Xa Vắng)
  • Lê Thị Ngọc Thuỷ
  • Nguyễn Thị Anh Phy
  • Vua Thiệu Trị
  • -N3- Nguyễn Ngọc René & Tran Chien
  • Kẽ Phàm Phu
  • Thuận Hữu
  • Góc Thơ Màu Xám
  • Diên Vỹ
  • Hàn Yên Tử
©2025 - CungThuGian.com