Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Dệt Cửi

Tác giả: Lê Thánh Tôn

Thấy dân rét mướt nghĩ mà thương
Vậy phải lên ngôi gỡ mối giường
Tay ngọc lần đưa thoi nhật nguyệt
Gót vàng dậm đạp máy âm dương.
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Cái Chổi
  • Cối Xay
  • Thợ Cạo
  • Người Bù Nhìn
  • Chó Đá
  • Con Voi
  • Cái Nón
  • Cái Cối Xay
  • Thằng Mõ
  • Cái Xe Điếu
Thơ tương tự
  • Dệt Cửi (Hồ Xuân Hương)
Thơ bạn muốn xem
  • Cảm Ơn Vàng Nắng Lung Linh
  • Nhưng Nếu Như Nỗi Sợ Chết Làm Mỏi Mệt
  • Một Thoáng Sài Gòn
  • Thu Hạ Long
  • Đừng Hỏi Gì Em ?
  • Buồn Thu
  • Thơ Hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (720)
  • Kẻ Đau Tình
  • Về Thăm Trường Cũ
  • Em Sẽ Tìm Lại Được Bình Yên
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Tam Muội ( Lê Thị Vân Quỳnh)
  • Vũ Đình Phận
  • Đức Lê
  • Băng Nguyệt
  • Đinh Hùng
  • Thiên Hùng
  • 4t
  • Nguyễn Hoàng Lợi
  • Cô Bé Yuri
  • Lãng Khách
©2025 - CungThuGian.com