Đen Tình Đỏ Bạc

Tác giả: Triệu Nguyên Tâm

Đen Tình Đỏ Bạc

Người ta nói đen bạc đỏ tình
Sao tình tôi vẫn mãi trái ngang
Bài lật lên chỉ thấy tốt đen.
Cả hai thứ đời tôi đen mãi.

Canh bạc tình đen tình đen bạc
Canh bạc đời tăm tối màu đen
Bài thâu đêm cho quên tình muộn
Hận tình đau tím cả hồn hoang.

Chiều hoàng hôm thềm xưa lạc bước
Mắt nhung cười trong tuổi hồn nhiên
Em lớn lên đi không luyến tiếc
Hương người trinh nữ rẽ sang ngang.

Em cười nụ trâm cài gỡ bỏ
Mối tình tôi cơn gió thoảng qua
Có nghĩa gì đâu kẻ đến sau
Như lá vàng rơi trên thềm vắng.

Đến sau bao lần rồi em nhỉ
Tiếng dương cầm hè phố đêm đêm
Về ngõ nhỏ đèn khuya rọi bóng
Bóng hình em cơn lốc đời tôi.

Lá thu bay bay làm tôi nhớ
Làn môi hồng nũng nịu cháy tim
Thịt da bàng hoàng sao nhớ quá
Một đêm nào hôn lệ chia ly.

Em nhẫn tâm que diêm bật sáng
Châm đốt cuộc đời gả tình si
Tình si ấy còn hơn ma tuý
Tim vỡ rồi tình vẫn không tan.

Triệu Nguyên Tâm

August 1, 2020.
Chưa phân loại
Uncategorized