Đêm Từ Tạ

Tác giả: Hoàng Hảo

Hết đêm này... rồi mai ta từ tạ
Em trở về bên ngày tháng mộng mơ
Còn riêng anh về với kiếp bơ vơ
Ngày cười nói... đêm nằm nghe tim vỡ

Hết đêm này... mai thành người xa lạ
Khoảng cách giờ ngăn lối giữa đôi ta
Em cuộc sống giữa lộng lẫy kiêu sa
Sao hiểu được... anh chợ đời cơm áo

Hết đêm này... mai mỗi người một ngã
Ta trở thành hai kẻ lạ người xa
Tình yêu... rồi thời gian cũng phôi pha
Còn chăng chỉ hai con tim tan rã...!!!

Hết đêm này... anh không là gì cả
Đêm mưa buồn, vòng tay ấm... cũng đã xa
Anh chỉ là... kẻ phụ bạc điêu ngoa
Em, em hỡi...!!! đêm nay đêm từ tạ.

Hoàng Hảo 13/07/15
P/s Hắn say nên mới vậy thôi, chớ người như hắn biết gì tình yêu
Chưa phân loại
Uncategorized