Đêm Trăng Lên Ngôi

Tác giả: Hồng Dương

Màn đêm nhả một làn sương mờ ảo
Dây tơ hồn ai tháo gút bờ hương
Đã bao lần dày vẹt gót trên đường
Đêm đặc lại gió vương cành hoa nhớ

Trăng chưa sáng ẩn sau làn mây vỡ
Giọt sương đêm mắc ở mép lá mềm
Gió se rung theo nhạc khúc tình êm
Trăng cựa quậy... cung thiềm xoe một bóng

Trăng còn nhớ những lần neo con sóng..
Bọt trắng tung ... vang động cả đôi bờ
Trăng đã từng trao gửi những vần thơ
Cho đêm khát sẫm sờ lên thân ngọc...

Trăng bừng sáng giữa khung trời ngào ngạt
Toàn là hương trầm dát mỏng trên da
Đêm thẫn thờ... ngơ ngẩn với trăng ngà
Cơn gió thở hơi sà lên vai ngực...

Dòng suối mát nhạc buông nghe thổn thức
Lắng vào hồn trăng rực rở lên ngôi
Trời đổi trong dòng nước sánh Ngân trôi
Mây hốt hoảng bên đồi thông xanh biếc...
Chưa phân loại
Uncategorized