Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Valentine Cô Đơn

Tác giả: VÕ QUANG HÂN

Ngày Lễ Tình nhân đã đến rồi
Riêng mình lẻ bóng kiếp đơn côi
Đường thưa ngắm cảnh sầu lên mắt
Ngõ vắng ôm hoa héo đến chồi
Có phải trò đời luôn bạc bẽo
Hay vì số kiếp mãi lôi thôi
Bình vơi chén cạn buồn nhung nhớ
Quạnh quẽ riêng ta rượu với mồi!
VÕ QUANG HÂN
Đà Nẵng 14 - 02 - 2016
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Men Tình
  • Thơ Tình Người Lính Biển
  • Ai Cho Tôi Tình Yêu?
  • Lỗi Hẹn Một Cuộc Tình
  • Đường Đến Vinh Quang
  • Phận Hẩm
  • Hoài Nhớ
  • Ước Nguyện
  • Lời Thơ Cuối Cho Em
  • Cầu Trời
Thơ bạn muốn xem
  • Haiku 08222019
  • Truyện Thơ: Tam Vĩ Hồ – Tập 34
  • Trần Bảo Kim Thư ! On My Sheet
  • Gả Si Tình Và Con Chim Ong ( The Hummingbird)
  • Quay Lại Thời Gian – P.13 Nobel Hy Sinh Cả Đời Vì Thuốc Nổ - Lòng Tốt Bị Lợi Dụng
  • Vọng Xưa.
  • Mình Ơi
  • Riêng Một Khoảng Trời
  • (Mặc Kệ)em Vốn Loài Bão Rớt
  • Mẹ
Nhà thơ bạn muốn xem
  • ĐỖ TẤN ĐẠT
  • Hoa Sơn
  • Tuấn Thanh (T.Th; Thuận Nguyễn)
  • HoaTiNa
  • Lam Tường Vy
  • Tuệ Sỹ
  • GiaLongHp
  • Huỳnh Đức Tú
  • AXeng Nguyễn
  • Nguyễn Đình Hoài Việt
©2025 - CungThuGian.com