Đêm Buồn 1

Tác giả: Hoàng Hảo

Thà như trước... lạnh lùng như gỗ đá
Sống khô cằn bầu bạn với cô liêu
Bởi tình yêu tựa như một cánh diều
Căng trước gió chợt đứt dây xa khuất

Thà như trước... mỗi đêm về say khướt
Đêm bạn bầu cùng chén đắng, men cay
Tình yêu...??? đau...đau lắm...!!! bởi vì ai...???
Tim khép lại... dần hóa thành băng giá

Thà như trước... em không là gì cả
Như bao người đùa, nói chỉ vui thôi
Thì bây giờ đâu phải mặn đắng môi
Đêm thức trắng... suốt canh dài lệ ước

Đời trớ trêu ai nào đâu biết trước
Bởi duyên trời... mang em sưởi lòng tôi
Sưởi con tim lạnh giá tự lâu rồi
Chợt ấm lại... bởi giọng cười, câu nói

Đời trớ trêu ai nào đâu biết trước
Bởi số trời... ban nghịch cảnh em, tôi
Mang em đến chi rồi lại ngăn đôi
TÔI, EM PHẢI... THÁNG NGÀY DÀI... NGHE TIM NHÓI...!!!

Hoàng Hảo 03/06/15 Đêm buồn...!!!
Chưa phân loại
Uncategorized