Đêm Bơ Vơ

Tác giả: Quoc Hung Nguyen Cao

Đêm thâu, mơ hình bóng ai trong đầu
Bơ vơ, đêm về ta làm thơ
Trăng ơi trăng có đợi chờ ai ?
Sao trăng vẫn miệt mài
Soi sáng con sông dài ?
Người đâu ? sao tìm không thấy nhau ?
Để hồn ta u hoài theo nước ánh trăng cài !
Đàn khuya não nùng vang tiếng tơ
Mây nước trôi lững lờ
Vầng trăng cũng xa mờ ...
Lòng bâng khuâng nhớ về nơi chốn xưa
Có cây đa hàng dừa
Tình sâu nói sao vừa ?
Ngày ra đi là ôm hận biệt ly
Còn nhắc những điều gì
Thời gian chửa xóa nhòa ?
Đàn trăng, mơ kỷ niệm mong manh
Bóng người phương xa đó
Non nước thưở tuổi xanh

QHNC
Chưa phân loại
Uncategorized