Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Dấu Xưa

Tác giả: Bảo Giang

Chênh vênh cuối phố một đài cao,
Nơi ấy xưa kia lắm tự hào.
Sỹ tử đua tranh vì nghiệp nước,
Anh tài nô nức khoác nhung bào.
Bốn nghìn năm lẻ rạng sông núi,
Một nước cờ tan xiết nghẹn ngào.
Cảnh cũ còn đây cơn gió thổi,
Anh hùng nước Việt ở nơi nao?


Bảo Giang
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Khóc Cha
  • Tiếng Gọi Lên Đường
  • Lên Đường,
  • Tình Nước ,tập 4
  • Tình Nước - Nỗi Lòng Chinh Phụ
  • Tình Nước 1.
  • Tình Nước- Nỗi Lòng Người Đi - 1
  • Tình Nước
  • Phận Gái,
  • Hoàng Trường Sa, Tống Biệt Hành Ca!
Thơ tương tự
  • Dấu Xưa (Quan Dương)
  • Dấu Xưa (Nguyễn Quang Tuyển)
  • Dấu Xưa (Hoanghoon)
  • Dấu Xưa (Giấc Mơ Xưa)
  • Dấu Xưa (Nghinh Nguyên)
  • Dấu Xưa (Hòa Vang)
  • Dấu Xưa (Bạch-Loan)
  • Dấu Xưa (Thuỷ Lâm Synh)
  • Dấu Xưa (Trần Hữu Nghiễm)
  • Dấu Xưa (Nguyên Thạch)
Thơ bạn muốn xem
  • Em Là Nha Trang
  • Em, Đà Lạt
  • Hẹn Ngày Về Đất Mẹ
  • Thu Vàng
  • Ngồi Thuyền Không Bến
  • Đà Lạt Mùa Dã Quỳ
  • Tình Ái Chẳng Bao Giờ Đúng Sai
  • Thơ Xóm Đồng No.41
  • Quê Tôi
  • Phố Hiu Quạnh.
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Giotnangmuathu2007
  • Huyandrics
  • Dương Thế Quang TNXP
  • Hoa Thuỷ Vu
  • Nguyen_freddie
  • Văn Chương
  • Nguyệt Thảo
  • Thương Yêu
  • Bounthanh Sirrimoungkhoune
  • Rabindranath Tagore
©2026 - CungThuGian.com