Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Dầu Vậy

Tác giả: Trần Mạnh Hảo

Tình em như gió đến cây anh
Buộc gió trời kia với lá cành
Mai rồi gió thổi về trăm ngả
Vòm anh đâu thể hóa trời xanh.
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Anh Và Cuội
  • Nắng Mưa, Mưa Nắng
  • Không Đề
  • Đừng Sợ Mất Ngủ
  • Đêm Không Chiều
  • Khóc
  • Lời Dê Cụ Than
  • Vừa Đi Vừa...sợ
  • Ru Người Trăm Năm
  • Cưỡi Trâu Về Niên Thiếu
Thơ bạn muốn xem
  • Em Đi Tìm Ai ?
  • Mưa Ướt Giấc Mơ
  • Colombia Thắng Balan 3-0
  • Nguyện Cầu
  • Không
  • Giống Nhau
  • Xin Một Lần Khờ Dại
  • Hoài Niệm
  • Vũng Áng Một Góc Nhìn
  • Giấc Mộng Say
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Vươngtrần Tháiđào
  • Đỗ Mục
  • Lê Thành
  • -N3- Nguyễn Ngọc René - Kim Loan
  • Vọng Âm
  • Trần Lê Tú
  • Dang Dat
  • Phạm Thanh Hà
  • Nguyễn Trọng Tạo
  • Chu Đình
©2025 - CungThuGian.com