Dấu Lặng Dòng Sông

Tác giả: Thiên Ân

DẤU LẶNG DÒNG SÔNG
TỪNG yêu say đắm môi em
NGƯỜI về cuối phố êm đềm tuổi hoa
TÌNH là giọt nắng mới sa
BỎ mùa rơm rạ thiệt thà tin yêu

TA còn một mảnh trăng thiu
ĐI hoang từ độ thủy triều liêu xiêu
NHƯ con bìm bịp gọi chiều
NHỮNG miền kí ức rong rêu ván thuyền

DÒNG đời vẫn chảy triền miên
SÔNG sâu tắm mát một miền thương đau
NHỎ to câu chuyện đêm nào?
ÔI thời hoa cỏ bướm vào ong ra

NHỮNG điều trông thấy xót xa
DÒNG eo năm tháng nhạt nhòa ngó lơ
SÔNG kia lau sậy phất cờ
NHỎ to đoạn cuối gà mờ khóc than

LỜI âu yếm ,cháy từng trang
HẸN nhau bóng ngã bàng hoàng trái tim
THỀ nguyền, đội nắng ,thề nguyền
LÀ gì em hỡi chung riêng lạ lùng?

NHỮNG làn mây xám bão bùng
CƠN MƯA kéo áo vẫy vùng đong đưa
Đêm 28/5/2018
Ân Thiên ( Bình Dương)
Chưa phân loại
Uncategorized