Dấu Lặng Cuộc Đời

Tác giả: Thiên Ân

DẤU LẶNG CUỘC ĐỜI
Ta về mé nhánh tình yêu
Tương tư sớm sớm chiều chiều hồn đau
Đường xưa xao xác chìm mau
Thương tà áo mỏng năm nào vời xa

Ta về nơm nớp lệ sa
Mùa thu tóc gió bay qua đôi lần
Bóng chim rộn rịp gieo vần
Hợt hời chôn giấu ngoài sân hẹn hò

Ta về dày đặc nỗi lo
Gặp nhau gượng gạo chuyện trò xốn xang
Chiếc lá vàng , chiếc lá vàng ...
Rảnh rang gom góp nghe tan tác mùa

Ta về ghé mắt duyên xưa
Râm ran lồng ngực chuyện vừa hôm qua
Buồn trông kỉ niệm nhạt nhòa
Thương giây phút cuối đời ma mị đời

Ta về đào bới tình rơi
Ngẫm xem số kiếp áo hời hợt buông
Năm năm mưa gió quay cuồng
Nhắn dùm hai tiếng quê hương câu thề

Ta về tắm mát sông quê
Lục bình dan díu mân mê tay người
Em ơi hãy cố gượng cười!
Bến bồi , bến lở khôn nguôi lặng thầm
Ngày 24/3/2021
Thiên Ân ( Bình Dương )
Chưa phân loại
Uncategorized