Dấu Đi Nỗi Lòng

Tác giả: Trần Thị Thủy

Dấu đi bao giọt lệ sầu
Dấu đi bao nỗi buồn đau trong lòng
Dấu đi một nửa vầng trăng
Dấu đi một nửa tim hồng cút côi.

Dấu buồn để nước mắt rơi
Lặng trong đêm tối tình ơi hững hờ
Dấu đi một nửa ý thơ
Để cho ai đọc nghi ngờ chút thôi.

Dấu đi những chuyện ỉ ôi
Khi người ghanh ghét với tôi đời thường
Dấu đi chút tình tơ vương
Để cho ngày tháng yêu thương chất chồng.

Dấu đi bao nỗi nhớ mong
Một mình ta giữ trong lòng vậy thôi
Dấu đi khi quá buồn rồi
Trong mơ nức nở than ôi phận mình.

Dấu đi cay đắng cuộc tình
Vùi chôn kí ức của mình từ đây
Gắng quên nỗi buồn hôm nay
Để ngày mai sẽ đổi thay mộng hồng.

Dấu buồn hồn thả hư không
Ngày xưa giờ để trong lòng ngủ yên !
Chưa phân loại
Uncategorized