Dẫu Chỉ Giấc Mơ

Tác giả: Hồng Dương

Chầm chậm thôi đừng vội vã mơ ơi !
Cho dư vị một đời lên môi mắt
Trầm tư với nụ nồng nàn khoan nhặt
Trên môi cười đêm ngắt nụ tầm xuân ...
***
Gió khẽ khàng nán lại giữa không gian
Cho xao xuyết với ngàn thương nỗi nhớ
Chân êm bước trong làn sương đừng vỡ
Lá khóc mình sao nỡ để biệt ly
***
Đêm rồi ngày mơ có để lại gì
Hay nỗi buốt trên mi buồn ngấn lệ
Trăng vội tắt trên khung trời lặng lẽ
Bóng câu chìm vào thế giới ngày sâu
***
Hỡi mơ ơi ! ... có thắp lửa lên màu ?
Người xa quá chiếc cầu cong mấy nhịp
Đừng vội hết để hồn trong giấc điệp
Dẫu nghẽn ngào một kiếp mộng mùa qua
***
Cho ngọt hương đong kín giọt sương sa
Dù hạnh phuc âu là hư bóng lá
Để trọn giấc dẫu thân người hóa đá
Ta mơ cùng nghiệt ngã trọn mùa thương

Đông Hà Quảng Trị. 13/01/2018
Chưa phân loại
Uncategorized