Dấu Chấm Hỏi ???

Tác giả: Thiên Ân

DẤU CHẤM HỎI???
Dấu chẩm hỏi lơ lơ lửng lửng?
Bút bỗng trào cảm hứng vì sao?
Múa may gò má hồng hào
Ngôn từ lặn hụp bay vào câu thơ

Dấu chấm hỏi ngơ ngơ ngẩn ngẩn?
Đặt cuối câu vô tận được không?
Ngày đem nơm nớp nhớ mong
Đêm buông rạo rực môi nồng nàn rơi

Dấu chấm hỏi mời mời gọi gọi?
Đồng cỏ reo rắc rối tóc mây
Cửa tình chìa khóa trao ai?
Em cho mật khẩu anh cài tình yêu

Dấu chấm hỏi nhiều nhiều ít ít?
Khu vườn thơ cam quýt cặp kè
Bướm ong ve vãn mắt xoe
Hoa ưng lòng dạ thoáng nghe mật đầy

Dấu chấm hỏi đây đây đó đó?
Giăng tơ lòng từ độ ngon cơm
Ngày anh len lén dòm dòm
Đôi chân lẽo đẽo cuối thôn cùng đường

Dấu chấm hỏi thương thương nhớ nhớ?
Gặp nhau rồi mắc nợ nghìn sau
Thế là cau nói với trầu
Vôi ơi hòa quyện bạc đầu vôi ơi!
Đêm 3/2/2019
Ân Thiên ( Bình Dương)
Chưa phân loại
Uncategorized