Dẫu Biết Rằng

Tác giả: Hoa Tím Buồn

Dẫu biết rằng, đường tình lắm chông chênh
Em vẫn mơ một ngày hạnh phúc
Tìm thấy anh giữa cuộc đời rất thực
Giản dị bình thường, duy nhất niềm tin

Dẫu biết rằng, đông về thiếu ánh bình minh
Con ngõ nhỏ mịt mờ chân bước
Vai nghiêng nghiêng, tà áo bay tha thướt
Dưới bóng chiều phai, sau trước vẹn tròn

Dẫu biết rằng, cuộc sống lắm bon chen
Trong sâu thẳm rất cần một khoảng lặng
Thanh lọc tâm hồn trong đêm trắng
Trôi ngược dòng… thời yên ắng tuổi ô mai

Tháng năm ơi! Xin mãi còn dài
Cho ta được sống thêm hoài tuổi trẻ
Xin lại nụ cười ngây ngô nhỏ nhẹ
Bên người yêu thương… thỏ thẻ dịu dàng…

Tháng 12/2014
Chưa phân loại
Uncategorized