Dất Nước Chúng Mình Rồi Sẽ Về Đâu

Tác giả: Lê Sáng

ĐẤT NƯỚC CHÚNG MÌNH
........RỒI SẼ VỀ ĐÂU........
"Thơ : MC Quang Sáng"
(...Chàng trai xứ nghệ...)

Rồi mai này Đất Nước sẽ về đâu ?
99 năm ! Dài và rộng thế
"Bắc Vân Phong" thủ tướng ơi ! Đừng để
Bọn gian Trung sang sắp đặt phủ đầu.

Chiến lược mưu đồ thống trị cả năm châu
Thấy quá rõ chúng hạ từng bước một
Vũng Áng Kỳ Anh một nước cờ dí tốt
Để mưu sinh rồi sống độn dân ta.

Quốc tịch nhập vô họ mua đất xây nhà
Sinh con đẻ cái nửa ta nửa khựa
Lắm kẻ làm công bọn chúng còn cho chửa
Quên cả văn minh theo chúng học chữ Tàu.

Đất nước chúng mình rồi sẽ về đâu ?
Ta tự hỏi cũng chỉ là câu hỏi
Ai sẽ giúp ta trả lời gỡ rối
Đất nước chúng mình rồi sẽ về đâu ?

Lê Sáng Ngày 05 _ 06 _ 2018.
Chưa phân loại
Uncategorized