Dặn Mình Mạnh Mẽ

Tác giả: Mai Thúy Hải

DẶN MÌNH ... MẠNH MẼ

Em dặn mình dù vấp phải khó khăn
Cũng không được yếu mềm và gục ngã
Mạnh mẽ lên đừng để buồn trên má
Em có quyền chọn cuộc sống cho em .

Dặn chính mình không được khóc suốt đêm
Ôm lấy gồi rồi dày vò khô héo
Con gái mà thương chi những bạc bẽo
Họ không thương hàn cớ mình thương .

Cuộc sống mà buồn đau chuyện lẽ thường
Sống vui lên để cho mình xinh đẹp
Em phải biết duyên tình không nên ép
Rồi một ngày họ sẽ thấy mình sai .

Dặn chính mình mạnh mẽ sống như ai
Vui lên đi đừng dễ dàng từ bỏ
Cuộc sống muôn màu niềm vui chờ em đó
Xin đừng tự mình bỏ phí những ngày xanh .

12/10/2017
Chưa phân loại
Uncategorized