Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Dại Khờ

Tác giả: Hồng Dương

Lọn gió hanh hao gọi bến bờ
Trăng vàng chếch bóng ngỡ tình mơ
Đêm nghe tiếng thở đan màu mắt
Tóc lửng buông thề ngỏ ý thơ
Sỏi đá âm thầm làn sương trắng
Chân gối mỏi mòn giữa chơ vơ
Hoàng hôn tắt lịm bờ khuya lạnh
Mới ngộ hồn ta quá dại khờ....

ĐH. 01.06.2017
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Lãng Tử Thấm Mệt
  • Một Cảm Chiều Thu
  • Tơ Lòng
  • Thỏa ...
  • Thu Muộn
  • Mộng Đêm Trăng
  • Say
  • Tình Lính
  • Duyên Kỳ Ngộ
  • Xuân Đắm Say
Thơ tương tự
  • Dại Khờ (Gia Long Hp)
  • Dại Khờ (Trinhcamle)
  • Dại Khờ (Đinh Thu Hiền)
  • Dại Khờ (Như Phương)
  • Dại Khờ (Vũ Đình Phận)
  • Dại Khờ (Lữ Kiêu Phong)
  • Dại Khờ (Dũng Lê Ngọc)
  • Dại Khờ (Đỗ Ngọc)
  • Dại Khờ (Đông Tà)
  • Dại Khờ (Dế Mèn)
Thơ bạn muốn xem
  • Lệ Lòng
  • Nhắn Ai
  • Buồn Ở Đây
  • Thơ Họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (1255)
  • Áo Và Quần
  • Anh Yêu Em Nhiều Vô Cùng Em Hỡi 09022022
  • Và Thật Nhiều Dũng Khí - Để Biến Chuyển Ngược Lại.
  • Hờn Trách Câu Thề
  • Năm Tý Chuột Chù Làm Đế Vương
  • Duyên Tâm
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Tranthingocxuan
  • Việt Hùng
  • Lê Phong Trần
  • Vi Thùy Linh
  • Nam Phong
  • VANBA65.
  • B.S Bạch Liên
  • Kiên Giang
  • Ảo Ảnh
  • Nguyễn Thanh Khiết
©2026 - CungThuGian.com